Kết quả tìm kiếm cho "Xã Mỹ Hội Đông"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 21545
Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng – không chỉ là chủ đề trong 4 tuyến du lịch vùng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn mà còn là thông điệp, định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới.
Giữa nhịp sống đô thị ngày càng tất bật, con người có xu hướng sở hữu một không gian không chỉ để ở mà còn giúp tái tạo năng lượng, cân bằng cảm xúc và nâng tầm chất lượng sống. Trong bối cảnh đó, Monrei Saigon xuất hiện như một biểu tượng sống mới tại cửa ngõ TP.HCM, nơi hội tụ giữa thiên nhiên, tiện ích hiện đại và giá trị đầu tư bền vững.
Sáng 15/5, tại xã Hòn Đất, Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội thi “Nông dân với an sinh xã hội và an toàn vệ sinh lao động” năm 2026, cụm số 4.
Đó là những điểm đến không nằm trong kế hoạch hay chiến lược để thu hút du khách ngay từ ban đầu, nhưng "bỗng dưng nổi tiếng" khắp thế giới và khách không ngừng kéo đến.
Ngày 15/5, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ Hồ Hữu Hậu, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 xã chủ trì hội nghị.
Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và chào mừng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5), tại Côn Đảo đang mở Triển lãm “Sen trong đá”.
Lô thuốc Dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% bị thu hồi có số Giấy đăng ký lưu hành: 893100060724, số lô: 10370725, ngày sản xuất: 14/7/2025, hạn dùng: 14/01/2028 do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.
Ngày 15/5, Thường trực HĐND xã Mỹ Đức (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa HĐNĐ, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Từng là cây 'thoát nghèo' ở Đức Lập, cỏ bàng nay được kỳ vọng tạo ra các sản phẩm thân thiện môi trường như túi xách, ống hút, đồ thủ công… nhưng người trồng vẫn chật vật vì giá giảm mạnh.
Khi AI có thể dịch tức thì hàng chục ngôn ngữ, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc học ngoại ngữ còn đáng công hay không. Câu trả lời của giới chuyên gia khiến không ít người phải suy nghĩ lại.
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là mái nhà chung của hàng triệu đội viên, là môi trường rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng, góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ măng non.
Tiếng gọi “đồng chí ơi!” vang lên giữa sân Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công Kiên Giang khiến nhiều người ngoái nhìn. 2 cựu chiến binh tuổi ngoài 80 chậm rãi bước đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau sau nhiều năm xa cách.